Cả hai đều nhập ngũ năm 1968, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường B5, Quảng Trị. Sau khi về địa phương, họ cưới nhau và sinh 3 người con nhưng đứa đầu và thứ 2 đã lần lượt qua đời bởi di chứng chất độc da cam.
Về quê, ông Nguyễn Thanh Tuấn còn mang theo thương tật thương binh và phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, nay ông lại bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vợ ông, bà Đào Thị Hải Lý tuy ốm yếu, nhưng vẫn phải gánh trên đôi vai gầy guộc gánh nặng gia đình. Tôi đến chứng kiến gia cảnh ông bà không thể cầm lòng bởi sự nghèo không còn gì để nghèo hơn, khổ đau, khốn khổ chồng chất không tả hết bằng lời.
![]() |
Bà Đào Thị Hải Lý tuy ốm yếu, nhưng vẫn phải gánh trên đôi vai gầy guộc gánh nặng gia đình |
Bà Lý là CCB chống Mỹ nhưng không làm được thủ tục gì để hưởng chế độ đãi ngộ gì của nhà nước.; hàng chục năm tàn hơi, kiệt sức bởi phải nuôi nấng chồng con nằm liệt giường. Hai người con bị phơi nhiễm chất độc da cam đã cố sống đời sống tàn tật đến hơn 40 tuổi mới mất. Một mình bà xoay như chong chóng, suốt ngày đêm lo cơm cháo, thuốc men, rồi chồng con đi bệnh viện.
Nhà giáo Vương Khả Sơn, trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, là đồng đội của ông bà thời chống Mỹ cứu nước bày tỏ, sự hỗ trợ của chính quyền và người thân đối với gia đình này cũng chỉ như muối bỏ biển. Những lần đến, tôi cũng chỉ có chút quà nhỏ động viên không đáng là bao. Lần này tôi đến thăm, cầm chặt tay tôi, chị ứa tràn nước mắt, thảng thốt: "Thầy Sơn à, vất vả, gian khổ thế nào chị cũng cố chịu đựng. Nhưng nỗi đau đời, nỗi đau "da cam" này thì khó có thể vượt qua. Giờ thì chị gần như không còn gì để mất. Chị không sợ chết, nhưng lo, lỡ sau khi hai vợ chồng qua đời, cháu Phương Thảo sẽ thế nào đây thầy (?!). Giờ chị còn sống để chăm cho anh và cháu được ngày nào thì dù khó khăn mấy cũng cam. Nhưng nghĩ đến ngày chị phải ra đi... Chị không dám nghĩ tiếp nữa thầy ạ...Chiến tranh thì chung của cả dân tộc, mà nỗi đau này là riêng của mỗi gia đình như gia đình chị. Chị không thể vượt qua! Có ai thấu giùm chúng tôi không thầy...?! Đau đớn lắm thầy ơi...!" ; “Hình như nỗi bất hạnh ở trên đời, gia đình ông bà này lãnh đủ!”. Nhà giáo Vương Khả Sơn thốt lên.
![]() |
Ông Nguyễn Thanh Tuấn là thương binh, phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, nay đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. |
Trong căn nhà phủ đầy u ám đau khổ này, trên ban thờ là di ảnh 2 người con chết do di chứng da cam dù đã cố sống đời sống tàn tật hơn 40 năm; phía dưới là cái giường mộc có người bố thân tàn ma dại, quằn quại vì đau đớn; bên nữa là cô con gái của ông bà có cái tên rất đẹp Phương Thảo đang nằm gần như bất động trên giường bệnh, ai đến thăm cũng chực ứa nước mắt.
Một hoàn cảnh cực kỳ "hiếm gặp", không thể bi đát hơn giữa thế gian này, nhà giáo Vương Khả Sơn, nói. Ông bảo mỗi chúng ta, nhất là những đồng đội, rồi các nhà hảo tâm, hãy mở lòng, phát tâm, chung tay cứu giúp những thân phận nhiễm chất độc da cam, dù chỉ đôi đồng tiền ít ỏi để góp phần xoa dịu nỗi đau không còn ngôn ngữ để diễn tả mà người giỏi tưởng tượng cũng không thể nào hình dung ra được đối với những nạn nhân da cam!
![]() |
Nhà giáo Vương Khả Sơn, đồng đội thời chống Mỹ, thường xuyên đến thăm, chia sẻ khó khăn với gia đình |
Nhà báo Nguyễn Như Ý, Trưởng Văn phòng đại diện Bắc miền Trung Tạp chí Da cam Việt Nam cho biết, hiện chúng ta còn hàng vạn số phận là NNCĐDC có hoàn cảnh bi đát như thế, vì vậy "Với mục tiêu là hướng tới hỗ trợ giúp đỡ những số phận kém may mắn do ảnh hưởng của chất độc da cam, thực hiện phương châm của chính phủ, không để ai phải bỏ lại phía sau; Chúng tôi đã xây dựng một địa chỉ để kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hướng tới những số phận kém may mắn. Tạp chí Da cam là cầu nối truyền thông để các nhà hảo tâm lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng các doanh nghiệp và xã hội. Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp, các cá nhân có lòng hảo tâm hãy tích cực chung tay hỗ trợ quỹ để chúng ta tiếp cận hiệu quả thiết thực nhất đối với những đối tượng là nạn nhân da cam và chúng tôi sẽ thay mặt các bạn đến với những số phận kém may mắn ấy", nhà báo Nguyễn Như Ý nhấn mạnh.
Xin mọi sự giúp đỡ hãy gửi vào số TK của Văn phòng đại diện Bắc miền Trung: 030082406456, tại Sacombank Chi nhánh Nghệ An. Trân trọng cảm ơn tấm lòng của quý vị và các bạn độc giả yêu quý!
Quốc Khánh, Uyên Nhi
Bình luận