• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 2 xã Trà Tân và Bắc Ruộng, tỉnh Lâm Đồng thành công tốt đẹp

Sáng 12/6/2026 Hội NNCĐDC/dioxin xã Trà Tân long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tham dự và chỉ đạo Đại hội có bà Hoàng Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh; ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trà Tân; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm và 25 đại biểu là NNCĐDC trên địa bàn.

Bà Hoàng Thị Thu Hồng (thứ 2 từ trái qua), chúc mừng Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin xã Trà Tân

Hiện nay, Hội NNCĐDC/dioxin xã Trà Tân có 85 hội viên, trong đó có 47 NNCĐDC và 38 trường hợp nghi nhiễm đang sinh sống tại 12 thôn. Những năm qua, Hội luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, trở thành điểm tựa tin cậy của NNCĐDC và gia đình họ. Thông qua sự chung tay của các cấp, các ngành và cộng đồng, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm da cam", trao xe lăn, xe lắc và trợ giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền quà lên đến hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các cơ sở y tế, các mạnh thường quân tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ phẫu thuật mắt cho nhiều NNCĐDC và người nghèo; đồng thời tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội xác định tiếp tục củng cố tổ chức vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho NNCĐDC. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Hoàng Thị Thu Hồng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội NNCĐDC/dioxin xã Trà Tân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; tăng cường kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, giúp cho NNCĐDC vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 5 người, Ban Thường vụ gồm 3 người, ông Mai Ngọc Tú được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội; bà Phạm Thị Hồng Liên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026 – 2031. Nhân dịp này, Hội trao tặng cho mỗi hội viên một phần quà trị giá 100.000 đồng.

Chiều cùng ngày, Hội NNCĐDC/dioxin xã Bắc Ruộng cũng long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hội xã Bắc Ruộng hiện có 177 hội viên, trong đó có 57 NNCĐDC trực tiếp là người tham gia hoạt động kháng chiến; 21 nạn nhân gián tiếp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 24 nạn nhân là người dân bị phơi nhiễm trực tiếp và 75 trường hợp bị ảnh hưởng gián tiếp.

Lãnh đạo Tỉnh hội, địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội xã Bắc Ruộng

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm: 8 người, bà Nguyễn Thị Thu Vân được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 Hội NNCĐDC/dioxin 2 xã Trà Tân và Bắc Ruộng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ đánh dấu bước trưởng thành về tổ chức của Hội ở cơ sở, mà còn mở ra những điều kiện thuận lợi để huy động nguồn lực, tăng cường sự phối hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi và giúp đỡ NNCĐDC. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ cùng với cộng đồng xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Danh Lư

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chất độc da cam

    Chất độc da cam

    Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, đất nước đang vươn mình hướng tới hạnh phúc rạng ngời, nhưng đâu đó những gia đình cựu chiến binh có nạn nhân chất độc da cam vẫn là bi kịch, vẫn phải vật lộn ...
    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu  của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu của người hoạt động kháng chiến bị ...

    Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương từ chất độc hóa học/dioxin vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tháng 7 về, tháng của tri ân, của những nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng là dịp để chúng ta thẳng thắn nhìn vào những khoảng trống chính sách đối với NNCĐDC thế hệ thứ ba, thứ tư. Đã đến lúc, tiếng nói từ thực tiễn phải được chuyển hóa thành ...