
Ông Trần Quốc Đạt sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, cha từng làm trong Ủy ban Hành chính kháng chiến huyện, bị giặc Pháp bắt và giết ở Cầu Sắt (Cái Bè); một người anh là Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam và một người anh là liệt sĩ; mẹ ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 16 tuổi, ông đã tham gia du kích xã, sau đó công tác ở Đội biệt động, từng bị thương trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân năm 1968. Trải qua nhiều nhiệm vụ và cương vị công tác khác nhau, sau ngày miền Nam được giải phóng, thống nhất đất nước, ông tham gia Ban Quân quản xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.
Phát huy truyền thống của gia đình, trở về với cuộc sống đời thường, ông nhiệt tình tham gia công tác tại địa phương, từng làm cán bộ Nông nghiệp, cán bộ Văn phòng UBND, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ rồi chuyển sang Hội NNCĐDC/dioxin xã Đông Hòa Hiệp. Từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bản thân vừa là thương binh, vừa là NNCĐDC, vì vậy ông rất cảm thông với những mảnh đời bất hạnh, bệnh tật, nghèo khó, nạn nhân da cam đang cần sự cảm thông, an ủi và giúp đỡ. Cho nên, trên cương vị Chủ tịch Hội, ông đã cùng với anh em trong Ban chấp hành Hội thường xuyên quan tâm đến hoàn cảnh của từng nạn nhân và gia đình họ để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Trong công tác vận động nguồn lực, cán bộ, hội viên thường tranh thủ mối quan hệ thân quen với các cơ quan, đơn vị ở địa phương, nhất là các cơ sở sản xuất- kinh doanh trên địa bàn xã, các cơ sở tôn giáo, các nhà hảo tâm gần xa nhằm vận động giúp đỡ nạn nhân da cam. Với cách làm đó, số tiền vận động của Hội xã Đông Hòa Hiệp hằng năm đạt gần 1 tỷ đồng. Riêng năm 2024, Hội vận động trên 1,2 tỷ đồng, chủ yếu là bằng hình thức tặng quà nhu yếu phẩm phục vụ đời sống và sinh hoạt hàng ngày của các gia đình nạn nhân. Đối với những gia đình nạn nhân khó khăn về nhà ở, Hội vận động xây tặng nhà “Mái ấm da cam”; hoặc tặng xe lăn, xe lắc cho nạn nhân khuyết tật làm phương tiện đi lại trong cuộc sống mưu sinh và sinh hoạt hàng ngày…
Ông Trần Quốc Đạt tâm sự: “Nhiều lần đến thăm nạn nhân, tôi cảm thông được nỗi khổ của họ, bệnh tật hoành hành, nghèo khổ triền miên, cho nên tôi cùng với anh chị em trong Ban chấp hành Hội xã cố gắng vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ. Tập trung nhiều nhất là vận động các anh em, bạn bè của tôi có công ty, xí nghiệp, nhà máy xay xát, những Việt kiều quen biết, tôi đều tìm cách đến vận động giúp đỡ và họ cũng sẵn sàng đồng hành với Hội. Đặc biệt trong xã Đông Hòa Hiệp có 7 ngôi chùa, qua công tác vận động của Hội, nhà chùa nào cũng tham gia ủng hộ, hỗ trợ và giúp đỡ nạn nhân. Vì vậy, so với chỉ tiêu trên giao, năm nào Hội cũng đạt và vượt…”. Ông Trần Văn Nhu, Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Cái Bè (cũ) cho biết, ông Trần Quốc Đạt được Hội đánh giá là tấm gương năng nổ, nhiệt tình và tâm huyết trong hoạt động Hội, là người luôn hết lòng với nạn nhân; tận tâm, tận tình với những mảnh đời cơ nhỡ, nghèo khó, bất hạnh trong cuộc sống.
Những thành tích nổi bật đạt được trong thời gian qua của người cán bộ tuổi đời gần “thất tuần” như ông Trần Quốc Đạt được các cấp, các ngành từ tỉnh đến Trung ương ghi nhận và đánh giá cao. Với vai trò là Chủ tịch Hội xã Đông Hòa Hiệp, ông đã cùng cán bộ, hội viên nơi đây nỗ lực phấn đấu với tinh thần “Vì nạn nhân chất độc da cam” nên hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả, giúp đỡ rất nhiều nạn nhân da cam và gia đình của họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Thành tích của Hội xã Đông Hòa Hiệp trong những năm qua được Trung ương Hội ghi nhận và tặng bằng khen, được UBND tỉnh tặng bằng khen cùng nhiều giấy khen của Tỉnh hội, UBND huyện, xã… Điều đó khẳng định, ông là một tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện và công tác; ông làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện tính gương mẫu và sáng tạo. Hơn nữa dù được nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tích cực tham gia Hội và luôn tâm huyết với hoạt động Hội; sâu sát, cảm thông chia sẻ với nạn nhân, nhằm động viên an ủi và giúp đỡ họ. Đồng thời ông còn biết cách quan hệ, gắn kết những trái tim nhân ái, những tấm lòng vàng với những người nghèo khổ, nhất là nạn nhân da cam và giúp đỡ họ bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực.
Lê Huỳnh












.png)

.png)
Bình luận