• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

BÀI DỰ THI: Nạn nhân chất độc da cam Bùi Văn Bèn được trao nhà tình nghĩa

BÀI DỰ THI: Nạn nhân chất độc da cam Bùi Văn Bèn được trao nhà tình nghĩa

Ông Bùi Văn Bèn, xóm Vốc, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, người dân tộc Mường, năm 1969, lên đường nhập ngũ và đi chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, trong chiến đấu luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, lập được thành tích xuất sắc được tặng thưởng huân chương, được đi đào tạo hạ sĩ quan, giữ chức Tiểu đội trưởng, chỉ huy đơn vị chiến đấu, ông luôn phấn đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Năm 1970, do sức khỏe yếu, bệnh tật, ông được phục viên về địa phương, với bệnh do nhiễm chất độc da cam, ông bị mất sức lao động 61%, tuy vậy, ông vẫn tâm huyết, nhiệt tình, tích cực tham gia công tác xã hội, làm Tổ trưởng dân phố, Hội Cựu chiến binh. Bệnh sốt rét trong chiến trường tái phát và bệnh tật do nhiễm độc da cam ngày càng diễn biến phức tạp, trầm trọng nên ông không thể tham gia công tác xã hội được nữa. Bệnh do chất độc da cam đã hủy hoại sức khỏe của ông dẫn đến bị bại liệt toàn thân, đị lại vô cùng khó khăn, vợ ông cũng đã già, yếu, các con ở xa, kinh tế khó khăn, điều kiện, hoàn cảnh đời sống của gia đình ngày càng suy sụp, nguồn thu của gia đình nông nghiệp đơn thuần, không có nghề, không có vốn, toàn bộ chi phí cho chăm sóc sức khỏe, ăn uống của ông và gia đình chỉ dựa vào số tiền phụ cấp hằng tháng, dẫn đến kinh tế gia đình ông ngày càng khó khăn hơn, hoàn cảnh của ông khó khăn về đời sống, sinh hoạt gia đình, làm sao dám nghĩ đến việc xây dựng nhà cửa để ổn định cuộc sống mà ngôi nhà ông đang ở đã làm từ lâu, cũ kỹ, dột nát có thể xảy ra mất an toàn khi có mưa to, gió lớn.

Trong chương trình xây dựng nhà bền vững cho NNCĐDC cam khó khăn, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Lạc Sơn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, vận động các nguồn qũy dành cho NNCĐDC và vận động họ hàng, người thân của gia đình với số tiền 75 triệu đồng (trong đó Quỹ Bảo trợ NNCĐDC 40 triệu đồng, nguồn của anh em họ hàng, các cơ quan, đoàn thể 35 triệu đồng). Xây dựng cho gia đình ông ngôi nhà rộng 92 m2, vững chắc, tao cho gia đình ông có nhà mới để ăn ở ở ổn định. Ngày nhận nhà mới, cả gia đình, dòng họ ông đều xúc động, bày tỏ sự biết ơn Hội NNCĐDC/dioxin, đồng chí, đồng đội và các cơ quan, đoàn thể, đã giúp ông có ngôi nhà mới khang trang, có nơi ăn ở ổn định.

Nạn nhân Bùi Văn Bèn, xóm Vốc, xã Xuất Hóa

Niềm vui, ngập tràn, hạnh phúc đã đến với ông và gia đình, khi như chuyến tàu của cuộc đời ông đã đi vào ga cuối, ông rưng rưng nước mắt, xúc động nói với đoàn trao nhà tình nghĩa: “Bố mẹ tôi đã sinh ra tôi lần thứ nhất, nay Hội và cộng đồng như đã sinh ra tôi lần thứ 2, đời tôi và cả gia đình không nghĩ rằng lại được nhận ngôi nhà hạnh phúc như hôm nay; xin cám ơn Hội và cộng đồng, xin cảm ơn tất cả…”.

Niềm vui mừng không chỉ là của nạn nhân và gia đình ông Bèn, mà cũng là niềm vui chung của Hội NNCDDC/dioxin huyên Lạc Sơn, vì với tinh thần trách nhiệm vì “Nạn nhân chất độc da cam”, đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nạn nhân, một việc làm có ý nghĩa, tác dụng thiết thực, đáng được tuyên truyền giáo dục để giúp đỡ được nhiều nạn nhân và gia đình của họ hơn nữa./.

Ngôi nhà rộng 92 m2 được trao cho gia đình ông Bùi Văn Bèn

Nhận ngôi nhà mới khang trang;

Nạn nhân nhiễm độc da cam, vui mừng;

Nhà mới, gia đình hưởng chung;

Cuộc đời hạnh phúc vô cùng biết ơn.

Phạm xuân Khóa

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác