Bà Bùi Thị Ạm, hơn 40 năm chăm sóc nuôi dưỡng 3 NNCĐDC
Bà Bùi Thị Ạm đã 76 tuổi, là vợ ông Bùi Văn Hạt, ở xóm Trang, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ông Hạt là NNCĐDC, mất sức trên 61%, ông, bà sinh được 5 người con (3 trai, 2 gái), 2 người con gái bị lây nhiễm chất độc da cam rất nặng, còn những người con khác cũng bị nhiễm chất độc da cam, nhưng nhẹ hơn. Ba bố con ông được hưởng chế độ ưu đãi, tổng cộng 6 triệu đồng/tháng, tất cả gia đình đều trông cậy vào khoản trợ cấp này, bảo đảm cho đời sống sinh hoạt và thuốc men chưa bệnh. Tất cả lao động chủ yếu của gia đình đều phải tập trung vào phục vụ chăm sóc cho 3 bố con ông, Ông Hạt ngễnh ngãng, tay chân run, đi lại khó khăn, 2 con gái là Bùi Thị Thiên, 40 tuổi, bị tâm thần nặng, bị liệt, không thể tự nằm, ngồi hoặc đi lại được, người con gái thứ 2 là Bùi Thị Si, 35 tuổi, thân hình tiều tụy, mồm méo xệch, mắt lơ đãng, chân tay mềm nhũn, không nói không cười, mọi việc từ ăn, uống, tắm rửa và vệ sinh cá nhân đều do người mẹ chăm sóc, không kể đêm ngày, mùa hè, mùa đông rét tê tái, vì các người anh trai, chị dâu còn phải đi lao động kiếm sống, chăm sóc con cái của họ nên ít hoặc không có thời gian trực tiếp giúp cho 3 bố con là nạn nhân trong gia đình. Một mình bà lăn lưng, gồng mình gánh chịu, cả những ngày ở nhà và những ngày 3 bố con phải đi điều trị ở các cơ sở tuyến tỉnh và trung ương để chăm sóc, nuôi dưỡng. Các việc oái oăm, tai ác đó diễn ra đã hơn 40 năm nay, vậy mà bà cứ thầm lặng, kiên nhẫn chăm sóc, nuôi dưỡng người chồng và 2 con gái, quán xuyến mọi công việc của gia đình, bà nói rằng, đã quá khổ sở và thời gian kéo dài nhưng vì nghĩa vụ, tình thương, trách nhiệm cuả người làm vợ, làm mẹ nên chẳng có con đường nào khác và biết trút gánh nặng này cho ai? Bà kể lại, có nhiều lúc suy sụp tưởng gục đổ, bất lực nhưng nhìn cảnh đau đớn của chồng và 2 con gái bà lại phải gắng gượng vượt lên để chồng và 2 con đỡ đau đớn dằn vặt, khốn khổ.
Ba Nạn nhân trong gia đình ông Bùi Văn Hạt
Có mặt tại nhà bà, nghe đồng đội và chính bà cùng người thân kể lai câu chuyện thực đã diễn ra và những nạn nhân da cam bằng xương, bằng thịt ngay trước mặt, những người đã chứng kiến không thể nào cầm lòng được trước cảnh ngộ quá éo le, đau khổ của một gia đình NNCĐDC.
Hoàn cảnh thực tế và những diễn biến khó khăn vất vả của gia đình ông Bùi Văn Hạt, cháu Bùi Thị Thiên, Bùi Thị Si đã trải qua và tồn tại đã trên 40 năm, người vơ, người mẹ ấy đã âm thầm chịu đựng không mệt mỏi, không đầu hàng, bỏ cuộc, đã gồng mình vượt lên tất cả để chăm sóc phụng dưỡng chồng và 2 con, tấm gương, nghị lực, tình thương, trách nhiệm của người phụ nữ Mường thật đáng khâm phục rất đáng được tôn vinh và cũng qua bài viết này rất mong gia đình bà sẽ nhận được những tấm lòng vàng của tập thể và cá nhân hảo tâm giúp đỡ.
Người vợ, người mẹ nạn nhân;
Bốn mươi năm ấy đã là tấm gương;
Trách nhiệm, tình thương con người;
Cả môt cuộc đời phục vụ nạn nhân !
Phạm Xuân Khóa
Bình luận