• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Chùa Phật Huệ tặng quà nạn nhân chất độc da cam...

Nhân dịp đầu xuân, năm mới, chùa Phật Huệ đã phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, tổ chức tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn  trong xã. Tham gia tặng quà có đại diện Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã, lãnh đạo địa phương, nhà tài trợ và đại diện các hộ được nhận quà.

Chương trình đã trao tặng 200 phần quà cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn xã. Mỗi phần quà gồm: 10 kí gạo, 1 thùng mì và 200.000 đồng tiền mặt; tổng số quà tặng trị giá 80 triệu đồng, do Sư cô Huệ, trụ trì chùa Phật Huệ vận động gia đình ông Tám Bờ, xã Thủ Thừa tài trợ.

Trưởng ấp Thủ Khoa Thừa 2 (bìa trái) và Sư cô Huệ trụ trì chùa Phật Huệ (bìa phải) trực tiếp trao quà cho bà con
Chủ tịch MTTQ xã Thủ Thừa (bìa trái) tặng quà và thư cảm ơn cho nhà tài trợ

Vận động các phật tử về tài trợ, giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, nạn nhân chất độc da cam trong ấp, trong xã là việc làm thường xuyên của chùa Phật Huệ, ấp Thủ Khoa Thừa 2. Những phần quà tuy không không có giá trị lớn về kinh tế nhưng đây là hoạt động tình nghĩa với tấm lòng nhân hỗ trợ, giúp đỡ cho nhóm người yếu thế tại địa phương./.

Trần Thị Kim Phụng

 

                                                                                                x

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu  của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu của người hoạt động kháng chiến bị ...

    Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương từ chất độc hóa học/dioxin vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tháng 7 về, tháng của tri ân, của những nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng là dịp để chúng ta thẳng thắn nhìn vào những khoảng trống chính sách đối với NNCĐDC thế hệ thứ ba, thứ tư. Đã đến lúc, tiếng nói từ thực tiễn phải được chuyển hóa thành ...