Từ đâu chị Minh Hiền, nữ Giám đốc Công ty đến với NNCĐDC?
Nhiều năm qua bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nhơn Trạch luôn đón nhận được tình cảm, sự giúp đỡ của chị Lưu Thị Minh Hiền, Giám đốc Công ty TNHH TM-XNK Hải Minh, chị là nữ giám đốc trẻ, luôn là người tiên phong trong công tác nhân đạo, từ thiện. Sau những lần đến thăm Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nhơn Trạch, chị được nghe và tận mắt thấy những nỗi đau của NNCĐDC đã phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh hóa học. Chị đã xác định đối tượng cần được giúp đỡ và chăm lo, đó là NNCĐDC, chính vì vậy chị đã tình nguyện đồng hành với Hội NNCĐDC/diuoxin huyện Nhơn Trạch nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung.
Chị Lưu Thị Minh Hiền đang tặng quà cho NNCĐDC huyện Nhơn Trạch
Chia sẻ khó khăn, chung tay xoa dịu nỗi đau với NNCĐDC.
Từ năm 2009 đến nay, đã 10 năm NNCĐDC của huyện Nhơn Trạch không còn đơn độc, phần nào đã giảm bớt khó khăn về vật chất vì nhận được những món quà đã trở thành thường kỳ do Công Ty TNHH TM-XNK Hải Minh trao tặng. Cứ đến dịp kỷ niệm ngày thảm họa da cam Việt Nam (10/8) và dịp tết Nguyên đán hàng năm, với tinh thần tương thân, tương ái chị và cán bộ công nhân viên lại trao tiền và quà tận tay NNCĐDC của huyện. Trong 10 năm qua chị Hiền đã trao trên 1 tỷ, 800 triệu đồng; gần đây nhất, chị đã đến tận nhà để trao tiền trợ cấp cho em Trương Thái Học, ở xã Vĩnh Thanh.
Với tấm lòng nhân ái, không chỉ dừng lại ở việc tặng quà, chị Minh Hiền và tập thể đã xây tặng cho anh Nguyễn Văn Hồng là NNCĐDC, bị bại liệt tứ chi, một căn nhà tình thương trị giá 40 triệu đồng.
Những việc làm nghĩa tình mà chị Minh Hiền đã và đang dành cho NNCĐDC trong thời gian qua xứng đáng là một tấm gương tiêu biểu trong Phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam”, góp phần tích cực cùng cộng đồng xây dựng an sinh xã hội ở địa phương cũng là góp phần xây dựng đất nước./.
Nguyễn Thị Hạnh
Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nhơn Trạch
Bình luận