Trong dịp Tết Nguyên Đán Canh tý 2020, Hội tổ chức phát quà cho nạn nhân chất độc da cam ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi đã gặp một cháu tên là Chamalea Loan, 13 tuổi, dân tộc Raglai, con của NNCĐDC, cha là Chamale Nhương, mẹ là Chamale Nhiên. Chúng tôi đã phát hiện ra cháu bị bẩm sinh, chỉ có hai răng nanh nhọn hoắt, mọc ở hàm trên, còn lại tất cả hai hàm đều không có răng. Cháu bé gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhai thức ăn, để ăn được một bữa là việc vô cùng khó khăn vì bé không có răng để nhai, gia đình phải xay, giã hoặc nghiền nhuyễn thức ăn, còn cơm thì nhai sơ sơ rồi trộn với canh để nuốt.
Trước khi làm răng
Thấy hoàn cảnh của bé như vậy, để giúp bé dễ dàng trong việc ăn uống và về mặt thẩm mỹ, chúng tôi đã động viên gia đình đưa bé xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm răng giả, gia đình đã đồng ý. Theo lịch hẹn, sau Tết Canh Tý sẽ tiến hành làm răng, nhưng do dịch bệnh Covid-19 phức tạp, đến cuối tháng 05/2020 mới làm cho bé được.
Sau khi đã làm răng
Vì bảo hiểm không hỗ trợ nên Hội vận động hỗ trợ từ Bác sĩ Phương, Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đồng ý làm miễn phí để trồng răng cho cháu Loan. Hội chỉ trả tiền vật liệu để làm răng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hội cũng hỗ trợ thêm tiền chi phí đi lại và ăn uống.
Hiện tại, bé đã được làm xong hai hàm răng và việc ăn uống thuận tiện và tốt hơn trước rất nhiều. Hội xin thay mặt gia đình bé cảm ơn các nhà hảo tâm ủng hộ và các Bác sĩ Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã giúp đỡ cho cháu có được hàm răng như mọi người, giúp cháu thuận tiện trong sinh hoạt, thêm niềm vui và tự tin trong cuộc sống.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn./.
Người viết: BS. KTB
Bình luận