• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Một mùa xuân thấm đẫm tình người

Một mùa xuân thấm đẫm tình người

Hưởng ứng phong trào “Tết vì nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát động và “Tết vì người nghèo” do UBND tỉnh Gia Lai phát động, là phong trào hoạt động thường niên mỗi khi tết đến, xuân về.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể chung tay chăm lo cho người nghèo và NNCĐDC. Tỉnh hội đề ra chỉ tiêu vận động 5.500 suất quà, với giá trị tối thiểu là 500.000 đồng/suất để tặng cho người nghèo, NNCĐDC, người tàn tật và người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt có thêm điều kiện vật chất vui xuân đón tết đầy đủ, ấm áp.

Từ đạo lý “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, phong trào đã được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cơ sở tôn giáo trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Tết Canh Tý 2020, đã vận động được 8.415 suất quà, trị giá 3,6 tỷ đồng. Đặc biệt, năm nay, Tập đoàn Vingruoup đã tài trợ 4.000 suất quà, tổng giá trị 2,4 tỷ đồng. Trong đó Tỉnh hội vận động 2.859 suất, trị giá 985 triệu đồng. Nổi bật là các huyện Chư Sê vận động 548 suất, giá trị 231 triệu đồng, huyện Đức Cơ vận động 253 suất, trị giá 157 triệu đồng và TP. Pleiku vận động 388 suất, giá trị 108 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Giám đốc Bệnh viện Mỹ Đức, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (người đứng thứ tư, từ phải sang) thăm, tặng quà cho NNCĐDC huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Một mùa xuân thấm đẫm tình người đã về trên cao nguyên Gia Lai nhờ sự đồng hành, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Họ đã mang hơi ấm, sức xuân và niềm tin vào cuộc sống đến với hộ nghèo, NNCĐDC và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác trong tỉnh./

Hồng Mẫn

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác